Mẹ chồng phản đối mối quan hệ của tôi ngay ngày đầu gặp mặt, nhưng khi sự thật được phơi bày, tôi chỉ biết ôm bà và khóc nghẹn ngào.
Tôi và chồng quen qua ứng dụng hẹn hò. Anh lớn hơn tôi 6 tuổi và đã từng có vợ. Anh là giám đốc công ty, có gia đình trí thức, nhà xe đầy đủ. Tôi không vì vật chất mà đến với anh, nhưng mọi điều kiện khiến tôi tin anh là lựa chọn hoàn hảo. Tuy nhiên, lần đầu về ra mắt, tôi sốc trước thái độ lạnh nhạt của mẹ anh. Bà đã kéo tôi lại và nói: "Cháu không thích hợp với con bác đâu, đừng tốn thời gian nữa." Tôi nghĩ bà chỉ chê tôi xuất thân không cao quý, nhưng sau này mới hiểu rằng mình đã hiểu sai ý của bà. Khi biết sự thật, mọi chuyện đã quá muộn.
Sau buổi gặp mặt bác gái, anh nhận ra tôi không vui và hỏi liệu mẹ anh có nói gì khiến tôi buồn. Anh trấn an tôi rằng người anh chọn là tôi, không phải mẹ chồng. Nghe vậy, tôi cảm thấy yên tâm hơn. Dù mẹ anh phản đối, đám cưới của chúng tôi vẫn diễn ra hạnh phúc. Sau khi cưới, mẹ chồng bất ngờ thay đổi thái độ, trở nên quan tâm và khuyến khích tôi sinh con để chồng có trách nhiệm hơn. Ba tháng sau đám cưới, tôi hạnh phúc phát hiện có thai, và mẹ chồng còn vui hơn cả tôi.
Sau khi kết hôn, mẹ chồng tôi luôn chăm sóc và theo dõi từng hành động của tôi, thường xuyên rủ tôi đi theo. Tôi cảm thấy may mắn có một người chồng giỏi và mẹ chồng tâm lý. Một hôm, chồng tôi đi làm đến tối muộn vẫn chưa về. Khi tôi gọi hỏi, anh cho biết đang uống rượu với bạn vì vừa trúng một vụ làm ăn lớn. Tôi thấy lạ vì từ trước đến giờ anh không uống rượu. Đến 11 giờ đêm, mẹ chồng sang hỏi về anh. Khi tôi nói anh đi uống rượu, bà bỗng nghiêm mặt và bắt tôi sang phòng bà, yêu cầu tôi ở lại với bà tối nay.
Trước sự ngỡ ngàng của tôi, mẹ chồng tiết lộ một sự thật sốc: Thằng T, bình thường hiền lành, lại trở nên bạo lực mỗi khi say rượu, sẵn sàng đánh vợ và mẹ. Người vợ trước đã phải ly hôn vì những trận đòn của anh. Có lần, anh còn đánh mẹ chồng đến rách tay. Mẹ đã cố ngăn cản, nhưng không thể. Bà biết tôi là cô gái tốt và hy vọng anh sẽ thay đổi, nhưng một khi đã uống rượu, anh sẽ không còn như trước nữa. Khoảng 30 phút sau, tôi nghe tiếng anh vào nhà, say xỉn và gọi tên tôi, rồi đập cửa phòng mẹ chồng, la hét và chửi thề.
Người đàn ông mà tôi từng biết giờ trở nên như vậy khiến tôi không thể tin nổi. Mẹ chồng khuyên tôi về ngủ, trong khi chồng tôi điên cuồng đập cửa và chửi rủa. Tôi cảm thấy sợ hãi và rối bời. Mẹ chồng nói sẽ không mở cửa cho anh và lo lắng về việc anh sẽ tiếp tục uống rượu. Khi mẹ chồng nói tôi đang mang thai, tôi không kìm nổi mà ôm bà khóc. Sau một lúc quậy phá, chồng tôi cuối cùng cũng bỏ đi, nhưng tôi không thể ngủ được, cảm giác bất an về tương lai với một người chồng vũ phu. Tôi không biết nên khuyên anh thay đổi hay ly hôn để bảo vệ bản thân và con. Tôi rất hoang mang và cần lời khuyên.






Source: https://afamily.vn/khong-hieu-sao-ngay-dau-ra-mat-me-chong-da-phan-doi-toi-den-voi-anh-khi-su-that-tiet-lo-toi-chi-biet-om-ba-khoc-nhu-mua-20180919154206544.chn